
Chúa Giêsu hôm nay dạy chúng ta rằng chúng ta phải làm điều lành mọi lúc: không có thời điểm nào để làm điều lành và điều khác mà lại bỏ qua tình yêu mến tha nhân. Tình yêu đến từ Thiên Chúa dẫn chúng ta đến Lề Luật tối thượng, mà Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta trong điều răn mới: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13, 34). Chúa Giêsu không vi phậm Luật Môsê, cũng không phê phán nó, vì chính Ngài đã chấp hành các điều răn và đến hội đường vào ngày Sabát; điều Chúa Giêsu phê phán là cách giải thích hẹp hòi về Lề Luật do các nhà thông luật và người Pharisêu đưa ra, một cách giải thích hầu như không có chỗ cho lòng thương xót.
Chúa Giêsu Kitô đến để rao giảng Tin Mừng cứu rỗi, nhưng những kẻ thù của Ngài, thay vì tin tưởng, lại tìm cớ chống lại Ngài: “Ở đó có một người bị bại tai. Họ rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy ngày sabát không, để tố cáo Người” (Mc 3:1-2). Chúng ta có thể thấy việc tạ ơn và đồng thời nhận thấy sự cứng lòng của những người kiêu ngạo tin rằng họ nắm giữ chân lý. Phải chăng những người Pharisêu hài lòng khi nhìn thấy con người đáng thương này được chữa lành? Không, hoàn toàn ngược lại, họ càng trở nên mù quáng hơn, đến mức đi thỏa hiệp với những người nhóm Hêrôđê kẻ thù tự nhiên của họ – để tìm cách tiêu diệt Chúa Giêsu như thế nào. Một liên minh kỳ lạ!
Qua hành động của mình, Chúa Giêsu cũng giải thoát ngày Sabát khỏi những ràng buộc do các thầy thông Luật và người Pharisêu áp đặt, khôi phục lại ý nghĩa đích thực của nó: một ngày hiệp thông giữa Thiên Chúa và nhân loại, một ngày giải thoát khỏi ách nô lệ, một ngày được giải cứu khỏi các thế lực ác thần. Thánh Augustinô nói với chúng ta: “Người nào có lương tâm trong sạch thì được bình an, và sự bình an ấy chính là ngày Sabát của tâm hồn.” Trong Chúa Giêsu Kitô, ngày Sabát đã mở ra cho hồng ân của ngày Chúa Nhật.
Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Evangeli.net
Tác giả : Lm. Joaquim MESEGUER
